Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Hình ảnh

NÉT DUYÊN MỘC MẠC ...

Sự thảng hoặc qua tầm nhìn văn hiến 
Đẹp eo ơi ! một nét đẹp trong ngần 
Trong nắng thu dìu dặt tiếng thu ngân 
Để hiệu ứng cho ngôn từ diễm lệ 

Gót chợt đến chợt đi là vô kể 
Nhưng cạn nguồn đếm chưa hết bàn tay 
Nét đẹp còn duyên bàng bạc men say 
Dường lẩn khuất theo tiếng thu êm ả 

Một chút thôi qua tầm nhìn chấm phá 
Để bức tranh thủy mặc dựng băng tần 
Dù ngập chìm trong bể ái nguồn ân 
Vẫn gạn lọc tình sử thơ rốt ráo 

Gió ru nhẹ lung linh đôi diềm áo 
Cái mầu đen lối thổ cẩm hình thành 
Mà tràn trề trong ấy những âm thanh 
Một di sản riêng cộng đồng dân tộc 

Hoàng Su Phì biết bao là đèo dốc 
Gió phiêu bồng giê hạt lúa xa khơi 
Bàn tay đen mầu nắng rám - cuộc đời 
Mầu bánh mật căng tròn đôi gò má 

Nét đan thanh vòng xoay mùa khám phá 
Mỗi chân trời có mỗi cái tư riêng 
Chính hôm nay nét đẹp ấy ngoan hiền 
Cứ lãng đãng đi theo vào tâm khảm 

Trời trên cao mầu xanh mây nhạt trắng 
Nắng thu vàng làm đôi má hồng lên 
Cùng bâng khuâng nghe ở giữa trời quên 
Cái vóc dáng yêu kiều mà mộc mạc 

Đồi bên kia cơn gió về xào xạc 
Lá âm thầm trong gió ngợp ru rong 
Cùng ghi lên tình khúc ở trong lòng 
Giờ giao cảm trên chặng đường du lữ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]