Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hình ảnh

CÁI CỔ GIỮA THỜI ĐƯƠNG ĐẠI .


Bên tàng cây cổ ở đồi cao 
Cứ lặng trong tim những nghẹn ngào !
Rêu phủ thời gian như bội bạc 
Một màu xơ xác vậy hay sao ?!

Ngày xưa dâng trọn nghĩa thần tôi 
Có phải hay không chuyện đã rồi 
Ai có nhớ gì trang sử ấy ?
Mà chừng thổn thức những đầy vơi 

Ở đây xin gửi mấy âm vần 
Theo gió nương đà một áng văn 
Trước cảnh hoang sơ thời đương đại 
Để làm tài sản giữa tha nhân .
Hình ảnh

Gò mộ của cha con danh tướng Nguyễn Tri Phương ở Phong Điền .

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - ĐÀ LẠT .


Mô phỏng mà thôi có phải không ?
Cho dù tỉ lệ khó tương đồng 
Tuy nhiên chỉ gọi là tường lũy 
Chẳng phải trường thành dẫu cạn nông 

Vẫn đẹp đi qua thông vọng ru 
Và đồi tĩnh lặng với thanh u 
Gót chân du khách đang mơ đứng 
Để thấy mình đang sống thực phù 

Đây viết mấy vần để vấn vương 
Gọi là một buổi cạn thừa lương 
Cho lòng lắng xuống chân trời mới 
Đà Lạt luôn luôn có dị thường .
Hình ảnh

LÀNG CHÀI BUỔI SÁNG 


Buổi sáng làng chài như tấp nập 
Dập dềnh trên nước sóng lao xao 
Cá đầy khoang cũng đang vùng vẫy 
Rồi để phân chia đến chốn nào ?

Lòng nghe như có hơi ngư phủ 
Đã đổ mồ hôi nặng cánh buồm 
Cầu đá rêu xanh nằm lẳng lặng 
Đã từng chứng kiến những ngàn muôn ...

Trời biển cũng loang màu trắng nhạt 
Dễ chừng như để đẹp vần thơ 
Nơi đây có lẽ là muôn thuở 
Đã góp thêm cho những đợi chờ .
Hình ảnh

HỐC ĐÁ ở VĨNH HY .


Hốc đá thiên nhiên một buổi nào 
Ngồi nghe tiếng sóng vỗ rì rào 
Gió lồng mát lạnh từ nhiều phía 
Anh có nghe lòng rộn xiết bao ?

Trời cũng xanh vương những sợi mây 
Trên màu biển lặng của vơi đầy 
Nguồn thơ như dậy trong tâm thức 
Để viết ra từng khúc ngất ngây .

ĐÁNG YÊU !
Hai ba tháng tuổi măng non quá !
Mà mắt cứ hong một dáng cười 
Và miệng gần như khoe ngôn ngữ ...
Cháu cưng yêu dấu của bà ơi !

NGỌC THUẦN

ÁNH MẮT TRẺ THƠ

Đẹp quá người ơi mắt trẻ thơ
Trong xanh lóng lánh chẳng gợn mờ
Mai sau khôn lớn rồi bươn chải
Đừng nhé Bé ơi ngắm dại khờ

Hồng Lĩnh

Bé xinh quá và thơ Chị nhiều bài hay quá!
Hồng Lĩnh họa với Chị mấy câu. Chúc chị luôn vui khỏe


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]