Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

NHỚ MẸ ...

Đêm lạnh chưa tàn cơn gió đông 
Mẹ ơi ! tim mẹ vẫn tươi nồng 
Ngày xưa xuôi ngược không toan việc 
Buổi nọ bon chen chẳng tính công 
Mắt ngắm canh khuya tay đắp điếm 
Môi cười khắc muộn ý vun trồng 
Giờ đây mòn mỏi ngoài phương xứ ?
Một cánh chim trời . Thuở ước mong !
                NT


NGHĨA & TÌNH
Nghĩa đợi chờ ai buổi lạnh đông
Tình mơ một thủa giấc say nồng
Than duyên bạc bẽo tình hao phí
Trách phận bọt bèo nghĩa uổng công
Bội nghĩa tình này đừng cuốc xới
Vong tình nghĩa ấy chớ vun trồng
Xin đừng chờ đợi tình không hẹn
Bởi nhẽ bên này nghĩa chẳng mong
Bùi Bắc Hợp


Họa bài : HỒI TƯỞNG của HANSY .

NHỚ XƯA ....

Bóng phượng rơi như dáng học trò 
Một thời không vướng chút âu lo 
Đài ôm nhụy lại gom thân mỏng 
Lá chếch cành qua xóa bóng mờ 
Khắc khoải bên song đưa khúc hát 
Trầm ngâm trước cửa nặn vần thơ 
Nhìn hoa đỏ sắc mà trôi dạt 
Vào cõi nào đang ... ngập bến bờ .


CẢM ƠN - BBH 
Đọc thơ " Nhớ mẹ " cảm ơn nhiều 
Tình nghĩa như dòng nhạc " Trĩ Triêu "
Ải Bắc hiện cài hai chữ Thiện 
Trời Nam đang khảy một cung Thiều 
Thi Đàn họp mặt ra đường dệt 
Văn nghiệp giao lòng rõ mối thêu 
Mong được hanh thông trên khắp chốn 
Mỗi ngày rạng rỡ khúc Tương Tiêu .


NHỚ XƯA ....

Bóng phượng rơi như dáng học trò
Một thời không vướng chút âu lo
Đài ôm nhụy lại gom thân mỏng
Lá chếch cành qua xóa bóng mờ
Khắc khoải bên song đưa khúc hát
Trầm ngâm trước cửa nặn vần thơ
Nhìn hoa đỏ sắc mà trôi dạt
Vào cõi nào đang ... ngập bến bờ .

NGỌC THUẦN


PHƯỢNG XƯA

Mái trường đỏ thắm nghĩa thầy trò
Hoa phượng đong đầy mộng lẫn lo
Thầm liếc lửng lơ trang sách mỏng
Khẽ cười vớ vẩn dáng trăng mờ
Dòng câu lưu bút nồng hương bạn
Nét chữ lưu tình đượm chất thơ
Mới đó đã trôi vào thẳm vắng
Người ơi kỷ niệm đẹp vô bờ

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]