Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Hình ảnh

TẤT CẢ LÀ ĐÂY .
Không chỉ riêng ai . Mà thế gian 
Phút giây dìu dặt mãi thiên đàng .
Hai con tim khép vòng tâm thất 
Hai nửa hình hài gộp chứa chan .
Hình ảnh

XÓM QUÍT ? ...
Xóm quít là đâu không thể biết 
Mà màu sắc ấy rất quê hương 
Cây đa giếng nước tâm hồn Việt 
Chuyên chở đi theo vạn dặm đường 

Đôi trâu cần mẫn đang nhai cỏ 
Cỏ cũng nhạt màu xanh lúc non 
Gầy guộc cành đa vươn bốn phía 
Lá như mưa nắng cũng hao mòn 

Người chăn đội nón đi hai hướng 
Khoảng cách chừng như đã kéo dài 
Trong cái không gian trầm lắng đọng 
Buổi chiều hay đang ở ban mai ?

Dù sao thì cũng trên quê mẹ 
Bến nước sân đình đã gắn sâu 
Văn học những trang ăm ắp chữ 
Từ khi để chỏm đến phai đầu 

Xóm Quít là đâu không thể biết !
Cám ơn bức ảnh của anh Căn 
Nhìn lên trên mạng mà tôi viết 
Vóc dáng Việt Nam cứ vĩnh hằng .
BƯỚC CHÂN ...
Một bóng người đi có phải không ?
Bóng soi là bóng của em trông 
Hàng cây rả rích rung hơi gió 
Như chết trong em một tiếng lòng .

Trời cũng phai màu mây trắng bay 
Bài thơ em viết của hôm nay 
Gởi lòng về đến người lưu ý 
Cho cõi lòng em phút phút say
Hình ảnh

LẺ BÓNG !
Một bóng đơn côi đứng giữa dòng 
Là em cô độc giữa hằng mong 
Nền trời lãng đãng mây phương xứ 
Màu trắng kia ôi ! điếng cả lòng 

Đã trải ra gần hết trí tâm 
Mà sao chẳng thấy một hồi âm !
Phải chăng tất cả như màu cát ?
Đứng giữa thiên nhiên khóc lặng thầm .

Một chút gì cho sưởi ấm tim 
Trời xanh cứ mãi nước nằm im 
Bóng soi cũng chỉ em đơn độc 
Nỡ để xanh xao buổi kiếm tìm .
VÙNG ĐẤT NHIỀU MƠ ƯỚC ...
Dáng hình con sóng thuở băng hà 
Tồn tại thời kỳ của rất xa 
Mầu sẫm ba - dan phơi nắng nhuộm 
Dưới mầu trời mây trắng vươn ra 

Cây xanh bám đất tỏa mầu xanh 
Như để tô thêm dáng liễu mành 
Hòa nhập vào thơ thêm vận tứ 
Cho dài đường nét những thềm tranh 

Em mơ ngày ấy thỏa niềm mơ 
Để bước chân chùng vạn ý thơ 
Giá được một ai cùng sở thích 
Để em gởi gắm chút mong chờ .
VÒNG QUANH ĐẢO ...
Cảnh đẹp nơi này của Thái Lan 
Nhìn thấy mà lòng rất " Xốn xang "
Mong được một ngày về nơi ấy 
Cùng ai tay nắm bước chung đàng 

Chiếc thuyền nằm đợi rất nên thơ 
Giá được cùng ai buổi hẹn hò ?
Đêm vắng trăng buông cùng ấm lạnh 
Giữa dòng tâm sự cạn nguồn mơ 

Hai hòn non đứng chẻ dòng trôi 
Xao xuyến trong lòng những khúc nôi 
Không biết có ai mà nhắn gởi ...
Để chia niềm ước chuyến song đôi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]