Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Hình ảnh

NAO LÒNG !...
Chiếc nón gần như muốn tả tơi 
Không che đôi mắt dõi ngàn khơi 
Chiếc khăn trùm đỏ chừng chưa đủ 
Để ấm thân già đang khúc nôi 

Cằn cỗi nhăn nheo bởi bụi đường 
Làn da đọng lại những buồn vương 
Vòng tay ôm gối , ôm thân phận 
Cảnh ngộ nào đây ? thức cửu trường !

Giữa buổi bộn bề của sắc hoa 
Gần như hình ảnh khó phôi pha 
Người ơi ! tôi viết dòng ai oán 
Giữ lại cho mình một đoản ca .

Hình ảnh

MÀU NẮNG THÁNG TƯ ...
Vươn vai em thở rất dài hơi 
Thanh thản đi chung với một người 
Đã ở tim em từ thuở ấy 
Cùng nhau phác họa một cơ ngơi 

Tháng tư ánh nắng cứ lên ngôi 
Cũng đã qua đi mấy độ rồi 
Cái buổi em còn trên bục giảng 
Đường về hai đứa bước song đôi 

Rung rinh dáng phượng rớt qua vai 
Ánh nắng chiều nghiêng bóng đổ dài 
Anh bước gót chân chùng vận tứ 
Ngân hà mái tóc nhạc thiên thai 

Đi vào cánh cửa bởi tiền duyên 
Tần số văn thơ nối giữa miền 
Ghép vận bút đàm ngày khắc khoải 
Tròn đêm trăng tỏa giữa đài tiên 

Say thơ những lúc ở vườn thơ 
Chiều đến bâng khuâng phút đợi chờ 
Tay nắm đi về con phố vắng 
Dễ chừng đan dệt những đường tơ 

Rồi anh viết lại những dòng tim 
Chuyên chở biết bao những nổi chìm 
Trên bến Sài Gòn mây viễn xứ 
Cùng nhìn hun hút bóng đôi chim 

Tháng tư cũng nắng cuối đường bay 
Dáng phượng đỏ màu gió lắt lay 
Em đã giã từ lên bục giảng 
Cùng anh xiết chặt bốn bàn tay 

Để rồi xuôi ngược đến hằng phương 
Tự tại an nhiên những bước đường 
Không vướng víu gì ngoài thế tục 
Hai đầu khép lại mạch dòng Tương 

Chuỗi ngày đẹp nhất kể từ khi 
Vạch nối kéo dài rộn bước đi 
Em thấy lòng mình như ấm lại 
Không còn mơ ước những điều gì 

Vì anh bỏ hết cuộc đời riêng 
Gần gũi cùng em hướng mũi thuyền 
Về bến bình an trong cộng hưởng 
Mà anh đã hứa buổi đầu tiên 


Tháng tư màu nắng cứ vươn cao 
Em đã thỏa lòng mọi ước ao 
Anh đã ngồi nghe em bày tỏ 
Những gì em đã khoác tay chào .
Hình ảnh

Xem Khảo cổ Thành Thăng Long , xin họa cùng Bút Quê .

DÁNG ĐỨNG THĂNG LONG .
Ngàn năm văn vật ở nơi đây 
Nét bút tao nhân chẳng hẹn ngày 
Nhìn bóng Rồng xưa vinh thuở nọ 
Ngắm hình Lạc cũ hiển thời này 
Trống đồng theo gió ngàn tung lướt 
Roi sắt nương mây lớp vượt bay 
Ngọn cờ vẫn đỏ ngàn năm vững 
Cho dù thế cuộc mấy lần lay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]