Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

THIẾU NỮ DAO - TÂY BẮC ,
Chúng em là thiếu nữ Dao 
Ở vùng Tây bắc dạt dào tình thân 
Hằng ngày làm việc chuyên cần 
Phụ cho cha mẹ yên tâm ruộng đồng 
Áo quần , khăn mũ , thắt lưng 
Chúng em cần mẫn thêu từng mũi kim 
Mặc vào nhìn cũng rất duyên 
Lại thêm má lúm đồng tiền đẹp sao 
Khiến nhiều chàng cũng lao đao ...
Nhưng mà thiếu nữ vùng cao chỉ cần 
Tấm lòng chân thật trao thân 
Trọn lòng chung thủy ái ân suốt đời .
Ảnh mấy cô gái của chị Ngọc Thuần duyên quá, thật khó mà cầm lòng...
Xin được tiếp tục vui cùng chị. Chúc chị mãi trẻ đẹp.
Thân mến.
*
CON GÁI DAO
*
Thắm sắc môi cười, con gái Dao,
Làm say cả nắng, má Anh Đào.
Mắt ngời lúng liếng như mời gọi,
Má lúm đồng tiền hẹn kết giao.
Vẹn nghĩa chân tìn
h, đời gửi gắm
Ái ân nồng mặn, trọn duyên trao.
Ngẩn ngơ lữ khách chợt ngang đó,
Chưa dám... hay còn mơ chốn nao..?
*
Trần Hoành
Hình ảnh

THIÊN TUẾ TRỔ HOA .
Kìa xem Thiên Tuế trổ hoa 
Một màu vàng lợt thật là đẹp thay 
Đúng là sắp có vận may 
Ngắm hoa lòng thấy tràn đầy niềm vui .
MONG MỎI... 

Không thể tìm ra vị ngọt ngào 
Để lòng xao lãng sự nôn nao 
Phong nho chưa mỏi vần sàng lọc 
Đức Khổng đã mềm ý đổi trao 
Mịch bến nghẹn dòng lời Sở Tự 
Hoài thềm tắt lối chữ Ly Tao 
Thầm thì với gió . Đưa thơ nhé 
Đến được Hoàng Hoa phút thảo nào ?
EM XINH 
Em thật là duyên bên luống hoa 
Nụ cười , ánh mắt rất chan hòa 
Tóc dài buông thả khoe trong nắng 
Cái mũi tôn thêm vẻ đẹp nha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]