Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

DÁNG THƠ 
Ba sinh hữu hạnh cuộc kỳ duyên 
Dáng đứng thi nhân không thể hèn 
Ong bướm dù bay hai phía liễu 
Bùn sình vẫn tỏa một đài sen 
Lãng du văn vận mà soi đuốc 
Mộng mị thơ chương dụng ánh đèn 
Tình vẫn sắt son không tẻ nhạt 
Dặm ngàn đâu dễ ngược đường quen .

THẢNG HOẶC THI ĐÀN .

Vươn rộng về đâu ? Nắm chặt tay 
Để cho thi tứ mộng ươm đầy 
Cội nguồn tự vựng đâu nào biết ?
Dâu bể Hàn lâm chẳng có hay !
Chưa uống Bồ đào mà đã tỉnh 
Không nhìn Quế lộ cứ còn say 
Băng mình vào nội mong thơm cảo 
Xướng họa âu là kịp tối nay .

MẶT HỒ LÚC SƯƠNG TAN 


Mặt hồ buổi sáng bốc hơi sương 
Như để hàn ôn mấy dặm đường 
Đỉnh núi đang phơi màu nắng sớm 
Chạnh lòng nhớ buổi đọc vần Tương 

Trời xanh mà nước cũng màu xanh 
Hoạt họa thêm cho dáng liễu mành 
Cây lá cũng phơi màu tuế nguyệt 
Thẹn thùng trong gió tuyệt dòng tranh .

NGẮM BIỂN ...


Dưới tầm con mắt biển màu xanh 
Một buổi nhàn du hoa lá cành ...
Tiếng sóng xa khơi đang vọng tưởng 
Bài thơ tình ấy của Xuân Quỳnh 

Bóng dừa trong gió nhẹ rung rinh 
Điểm xuyết cho thơ buổi hẹn tình 
Man mác mây trôi về viễn xứ 
Để lòng gọt rửa mộng hư vinh .

ĐÁ BA CHỒNG - ĐỊNH QUÁN .


Đã có từ lâu tự thuở nào ?
Tháng ngày cứ đứng cứ vươn cao 
Ba tầng thách thức cùng mưa nắng 
Tuế nguyệt phong sương mãi cuộn trào 

Đây viết vào trang mấy ý thơ 
Giữa ngày rong ruổi dạo đôi bờ 
Tình yêu nặng gót bên tình chữ 
Trong chặng hành trình trọn tóc tơ .

MỘT GÓC HỒ TUYỀN LÂM .


Một góc của hồ vẫn cứ mơ 
Xôn xao của buổi đợi mong chờ 
Dù xa mà thấy lòng thanh thản 
Sánh bước nhau cùng dệt ý thơ 

Những mái mao lư đứng cuối sườn 
Thông già vi vút điệu tư lương 
Đêm nao lửa rực thơm mùi nướng ...
Xóa hết nắng mưa xóa bụi đường 

Và trời bóng trắng của ngàn mây 
Che kín một vùng để đắm say 
Nước sẫm màu xanh gờn gợn sóng 
Cho thêm vẻ đẹp cảnh quang này .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]