Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014


KHÁT NHÌN ...

Đây nét hoa khôi của thế nhân 
Đi vào thang bậc của bao lần 
Đường cong vệ nữ cong trong nước 
Thủy mặc cạn nguồn mấy góc xuân 

Thượng đế tất nhiên rất nhiệm mầu 
Ban vào vóc dáng để nông sâu 
Cho phân biệt được đâu là đẹp 
Giới tính rạch ròi bể với dâu .

Không thể làm ngơ trước dáng này 
Ống nhòm nghệ thuật đã cao bay 
Để đưa hình ảnh vào văn hóa 
Đường nét lẻn trong phút đắm say !
Ngọc Thuần


Hình ảnh
*
MEN SAY….!
(Họa Khát nhìn - Ngọc Thuần)
Hoa rừng buông thẹn trước giai nhân,
Khát cháy niềm yêu, đã mấy lần..?
Suối nước như mơ, nào dám chảy,
Đường cong, ai vẽ cả đồi xuân…!
Cầu vồng khoe sắc tỏa lan mầu,
Sụp đổ, tan cùng đáy nước sâu.
Nghiêng ngả trời đêm, màn sắc trắng,
Trăng vàng e thẹn núp nương dâu..!
Đi, không lỡ bước, cảnh tiên này,
Chợt phút xao lòng chắp cánh bay.
Ta cũng từng mơ… em, tạo hóa,
Đường về, lạc bước với men say..!
Trần Hoành

MỘT PHÚT XAO LÒNG .
Thốt nốt ảo mờ trong khói sương 
Vươn lên giữa ấy để - vô thường 
Mặn lòng tiếp nhận vào đôi mắt 
Giây phút như chừng nhỏ phấn hương 

Chim cánh lượn chao những nét hoa 
Thiều quang e ấp phút giao hòa 
Thảo phương lặng sắc bay vần điệu 
Để bóng cây ngoài thẳm dáng xa .

Giây phút quê hương cẩm tú ơi !
Vào thơ dung tả để thơm đời 
Cho hay trong gót chân phiêu lữ 
Tao ngộ vào lòng mấy sắc phơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]