Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hình ảnh


ĐẸP VẦN THƠ ...

Khoảnh khắc này đây thật tuyệt vời !
Khi mà hai đứa chạm vành môi 
Bên nhau say đắm trong màn tối 
Chỉ có đôi mình hạnh phúc thôi 

Cảm ơn Bà Nguyệt với Ông tơ
Đã kết cho ta thỏa ước mơ... 
Hai đứa chúng mình chung nguyện ước 
" Răng long đầu bạc " đẹp vần thơ !
NGỌC THUẦN
THẦM TRÁCH
Lìa nhau chẳng dứt chuyện vương ,
Giấc ngủ chập chờn bởi vẫn ... 
Một mái tranh xưa ta hẹn ước,
Vẹn tình, thuyền bến đẹp duyên thơ!
Mà nay người ấy… đã xa vời!
Lệ ướt mặn mòi trên khóe môi.
Trời chẳng biết yêu nên mới thế,
Nguyệt quen lặng lẽ một mình thôi?
Trần Hoành

SÔNG NƯỚC BẠC LIÊU .
Dòng nước phù sa chảy lặng lờ 
Êm đềm như sóng ở trong mơ 
Xuồng bơi róc rách theo con nước 
Rừng đước gió đùa mấy nhịp thơ 

Và cánh chim bay ở cuối trời 
Điểm thêm nét đẹp quá anh ơi !
Anh còn nghe thấy gì trong ấy ?
Một buổi nhàn du tuổi cuối đời .

Họa bài : HỘI THƠ ĐƯỜNG của TTTL .
HỘI THƠ ĐƯỜNG .
Thẳng dặm Bắc phương cánh hạc bay 
Chặng đường nối nhịp mấy vần say 
Luật bằng dìu dặt chưa vơi cạn 
Ý trắc đong đưa đã ngập đầy 
Nhớ thuở Hàn Sơn rơi hòn sỏi **
Mơ đêm Thất sĩ đến hàng cây 
Gởi lòng một áng không văn vẻ 
Để gọi tri âm hẹn đến ngày ,,,

TÌNH MẸ 
Mẹ đã cho con cả biển đông 
thẳm sâu - lòng má tấm tình nồng
 
Yên tâm cha đẻ vui phần trẻ 
Hả dạ chồng con đẹp việc công 
Năm tháng tảo tần không chịu nghỉ 
Sớm khuya bươn chải vẫn gieo trồng 
Cả nhà nhất nhất theo nề nếp 
Con cháu trưởng thành thỏa mẹ mong. 

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 27/03/2012 
Trần Thị Thanh Liêm

Họa bài : TÌNH MẸ của TTTL 

NHỚ MẸ ...

Đêm lạnh chưa tàn cơn gió đông 
Mẹ ơi ! tim mẹ vẫn tươi nồng 
Ngày xưa xuôi ngược k
hông toan việc 

Buổi nọ bon chen chẳng tính công 
Mắt ngắm canh khuya tay đắp điếm 
Môi cười khắc muộn ý vun trồng 
Giờ đây mòn mỏi ngoài phương xứ ?
Một cánh chim trời . Thuở ước mong !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]