Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014
KHÔNG GIAN NÀY DÒNG MẬT ...
Bóng dáng ấy giai nhân mang tầm vóc
Để phong hồ dừng lại tứ thơ bay
Dòng nước xanh trầm mặc vị men say
Mờ ảo xiết cái mầu xanh tơ sợi
Cỏ năn mọc sắc mầu trông diệu vợi
Kéo dòng trôi thành bức họa phiêu bồng
Trường phái nào cảm nhận được tầng không
Để tạo tác nét mượt mềm dao động
Dòng sóng bạc theo chiều thuyền phong tống
Lặng vào mây trong dòng nước xanh trời
Mái tóc bay có vài sợi tơ rơi
Chấm phá hết vào đôi tay lèo lái
Sự đan thanh giữa bạt ngàn quan tái
Đường hoa văn của nét vẽ thiên thần
Ngập không gian mầu xanh nhạt vọng ngân
Đưa thang bậc mượt mềm vào thi tứ
Thềm Chương đài không nhìn ra lữ thứ
Tự tình đây sự mưa móc trao cho
Kẻ bút nghiên mới nghiệm thấy suy so
Từng âm tiết mặn mà trong cuộc lữ .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]