Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

CÁI NHÌN TRẺ THƠ 


Một buổi nào đây anh biết không ?
Nhạc quê như trĩu ở trong lòng 
Mái tranh im lặng và xơ xác 
Ánh mắt trẻ nhìn như ngóng trông ...

Da diết làm sao một nỗi này 
Mái đầu hong nắng tuổi thơ ngây 
Bánh xe đạp cũ đồ chơi đó 
Hờ hững vin vào mấy ngón tay 

Tuổi nhỏ làng quê cứ vẫn còn 
Những niềm mơ ước tuổi thơ son 
Mà không thể có trong mơ ước 
Không thể nào hơn ... anh biết không ?

VẾT HẰN TRÊN MẮT TRẺ
*
Cửa nhà lạnh vắng, bé buồn không?
Bố, mẹ đi nương... thấy héo lòng
Nhà trẻ, sân chơi... mưa bão cướp...
Đâu mình, bè bạn cũng chờ trông..!
*
Có ai cùng thấu nỗi buồn này?
Khóe mắt mau hằn... tuổi ngếch ngây.
Ăn miếng cho no... còn chửa đủ,
Thôi đành... ta có đôi bàn tay..!
***
***
Ngày xưa niềm ước... vẫn đang còn..?
Nguyện hiến cho đời cả... tuổi son...
Cuộc sống ngày mai rồi sẽ khác,
Bình minh chợt tỉnh... phía sau non..!
*
Trần Hoành

CÁI NHÌN NGƯỜI LỚN

Ngó trẻ lòng ao ước biết không
Bao giờ mới thoả nguyện tronglòng
Bên nhau hạnh phúc cùng con trẻ
Để vợi nỗi buồn lúc ngóng trông

Ai thấu cho ai nỗi khổ này
Xa cha từ lúc tuổi thơ ngây
Ngày ngày bên mẹ con thầm đếm
Năm tháng qua rồi những đốt tay

Hạnh phúc năm xưa dẫu chẳng còn
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son
Nuôi con khôn lớn không hề nản
Chốn ấy anh ơi có biết không
Bùi Bắc Hợp

CHIỀU BÊN DÒNG SÔNG NILE .
Dòng sông huyền thoại của Trung Đông 
Một buổi nắng phơi giọt mật ròng 
Đồi cát xa kia trong nắng nhạt 
In hàng cọ cổ rọi dòng sông 


Thuyền đi thấp thoáng những ngư dân 
Như chút gì đây của nợ nần 
Từ thuở xa kia còn xót lại 
Mỗi khi nhắc đến giữa tha nhân .

TRƯA PHỐ CÁO - HÀ GIANG .
Ánh nắng trên đồi xuống buổi trưa 
Đường quan nhộn nhịp bước xa đưa 
Tiếng xe cọc cạch vang vang nhịp ...
Theo tiếng chân bò cứ mãi khua 

Nặng nhọc trên vai gùi với gùi 
Mà chừng vẫn có một niềm vui 
Trên môi em bé tươi màu nắng 
Làm đẹp nơi đây một khoảng trời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]