Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hình ảnh

HOA GẠO - HÀ GIANG .


Đã về lãnh thổ đá Hà Giang
Chỉ một lần thôi đã cuộn tràn
Ý thức quê hương mình vẫn đẹp 
Lọ là vay mượn xứ dung nhan 

Trước mắt nơi đây một quãng trời 
Những bông gạo đỏ thắm màu tươi 
Vươn cành trong nắng rung theo gió 
Bên cạnh nhà ai lúc vắng người ?!

Trẻ thơ quê quặc rất thơ ngây 
Dìu dắt nhau đi giữa chốn này 
Có cỏ , có hoa và có nắng 
Âm thầm sưởi ấm mấy vòng tay 

Hoa gạo đan thanh của một miền 
Quê mình là đó cảnh thiên nhiên 
Mà trong tình tự bao âm vận 
Như khúc sử thi đã hịch truyền .
Hình ảnh

GIAN KHỔ TUỔI GIÀ !


Đây cả bài thơ đã cắt lòng !
Âm vần là lệ chảy xuôi dòng 
Tuổi cao mà vẫn còn lao động 
Đẩy chiếc xe kia vượt cuối đồng 

Những đứa trẻ thơ đợi ở nhà 
Vai này trĩu nặng những âm ba 
Bàn tay và cả đôi chân bước ...
Nhễ nhại mồ hôi vượt quãng xa 

Trong lúc bao nhiêu những tửu lầu 
Ném tiền qua cửa để vui nhau 
Biết gì cái cảnh này qua mạng 
Ừ nhỉ ! đây là cuộc bể dâu .
Hình ảnh

FESTIVAL HUẾ 2012 .


Liên hoan một buổi giữa Thần Kinh 
Lễ hội trong đêm rất hữu tình 
Ánh sáng long lanh đầy diễm ảo 
Ôm tròn nghệ thuật khắp hành tinh .

Đây rất Việt ơi ! chiếc áo dài 
Bên hình chiếc nón bóng đêm soi 
Phía sau thành lũy cơ ngơi Nguyễn 
Di sản trăm năm của giống nòi .

Những ngọn pháo bông vụt lóe lên 
Xé màu đen tối của màn đêm 
Cánh tay mạnh mẽ quê hương Việt 
Đã vượt không gian xóa bậc thềm 

Xin gởi nơi đây một chút lòng 
Huế ơi ! ta nhớ Hương trong 
Đưa thuyền lễ hội xa hơn nhé 
Cùng cả năm Châu mở lớn vòng 

Hình ảnh


QUÊ HƯƠNG...
***
Quê hương hai tiếng thật thân thương
Ý nghĩa đậm sâu bởi lẽ thường
Nơi ấy khắc ghi nguồn cội Tổ...
nên lòng luôn tưởng nhớ quê hương.
NT
.....
QUÊ HƯƠNG
***
Quê hương là tiếng ru hời
Nuôi ta khôn lớn từ thời còn thơ
Là nơi Tiên Tổ phụng thờ
Là nơi về lại bến bờ ngàn năm...
*
Quê hương là ánh trăng rằm.
*
Cảm ơn bạn ghé thăm tặng thơ
Trân Trọng
TT
Hình ảnh

HOÀNG HÔN PHÚ QUỐC .

Đám mây vân cẩu nhuộm hoàng hôn 
Phú Quốc kia đang đọng giữa hồn 
Nắm chặt bàn tay cùng chia sẻ ...
Tim lòng xao xuyến một niềm son 

Tóc dừa buông xuống tỏa màu đen 
Cắt nét qua mây những dấu hằn 
Hai cánh dù kia như nín thở 
Im lìm có thể đợi gì chăng ?

Ngoài xa hòn đảo đứng chơ vơ 
Sóng biển nhấp nhô vỗ nhẹ bờ 
In lại mầu trời muôn vẻ đep 
Lòng mình như thấy phút huyền mơ ...

This image has been resized. The original image is 800 x 600.


ĐÔI BẠN ...


Giây phút giao đầu rất đáng yêu 
Dường như trong ấy những tơ thiều 
Xa xôi biết mấy chân trời đó 
Mà gợi vào lòng mối chỉ thêu 

Ánh mắt như đang lịm hướng nào ?
Vô hình trong ấy những xôn xao 
Ngựa ơi ! ta gởi bài thơ nhé 
Đôi bạn muôn đời cứ gởi trao .
Hình ảnh

MÙA ĐIỀU ....


Cái màu đỏ đẹp biết bao nhiêu 
Cuộc sống như thêm vóc dáng điều 
Mỗi vụ cuối mùa xuân kết quả ...
Ghi lên kế hoạch bảng chi tiêu .
Bạt ngàn màu ấy nẻo đường lên 
Bình Phước đang nâng hẳn bậc thềm 
Vào cuộc tồn sinh miền đất núi 
Hạt dòn hương vị dễ gì quên !


CHỢ ĐÀ LẠT .


Không có sương mù buổi sáng nay 
Bầu trời xanh loãng giữa mầu mây 
Tượng đài sừng sững tăng thêm vẻ ...
Cho chợ cao nguyên tự bấy chầy 

Cỏ mượt mầu xanh điểm xuyết hoa 
Đường vào lát đá vọng âm ba 
Bàn tay kiến trúc đi vào sử 
Cái giải Khôi Nguyên đẹp lụa là 

Một buổi mai dừng những bước chân 
Để nghe trong gió khúc thiều ngân 
Gởi hồn du mộng vào hư thực 
Cảnh vật như tiên lạc cõi trần .

NÉT ĐẸP NGÂY THƠ 


Tay nôm tay giỏ bé nhà ai ?
Quần áo bà ba đã nhạt phai 
Mái tóc khăn rằn như chững chạc 
Mà trong đôi mắt sáng sao mai 

Là đây hình ảnh búp măng non 
Môi đỏ như chừng một sắc son 
Dù ở bên bờ quê nước nổi 
Mà đang tươi nụ đóa sen hồng .

ĐÁNG YÊU !


Hai ba tháng tuổi măng non quá !
Mà mắt cứ hong một dáng cười 
Và miệng gần như khoe ngôn ngữ ...
Cháu cưng yêu dấu của bà ơi !











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]