Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY .
Chặng cuối con đường là ở đây 
Tình anh truyền cảm chỉ đôi tay 
Là em hạnh phúc tràn môi đỏ 
Có phải từ anh những phút giây ?

Mái tóc hai màu sắc muối tiêu 
Vẫn ngan ngát nhụy của hương yêu 
Đôi tay anh nắm truyền hơi ấm 
Chảy xiết vào em mạch chỉ thiều 

Giữ mãi nghe anh hình ảnh này 
Chuỗi ngày trở lại thuở thơ ngây 
Em mong chỉ có là như thế 
Để ngập tinh cầu trong đắm say 
Ngọc Thuần



MÃI BÊN EM
Về già hạnh phúc chắc là đây
Tách nước anh mời nặng trĩu tay
Nặng nghĩa nặng tình ôi hạnh phúc
Nụ cười mãn nguyện chẳng vài giây

Hai ta mái tóc đã màu tiêu
Vẫn ướp hương nồng ngát vị yêu
Đọng mãi trong tim lời ước nguyện
Bên nhau giữ chặt sợi dây thiều

Em ơi ! trong những phút giây này
Hãy để tâm hồn mãi ngất ngây
Hạnh phúc nào hơn già vẫn thế
Như hồi son trẻ đượm nồng say
Bùi Bắc Hợp


DÁNG HỒNG BÊN VƯỜN CẢI .
Suối tóc em đen , hoa cải vàng 
Áo tà ôm trắng nét đài trang 
Chiếc khăn choàng cổ màu nâu đỏ 
Nổi bật bờ môi em dịu dàng 

Tháp bút bàn tay tuổi dệt mơ 
Cầm lên nhánh cải lặng dòng thơ 
Nụ cười hàm chứa trong đôi mắt 
Như tạo thời gian một bến bờ .


" TIÊN CẢNH " ở SƠN LA .
Mây quyện núi đồi cuồn cuộn bông 
Bên kia phơn phớt một màu hồng 
Sườn non vương nắng xa man mác 
Cây lá im lìm không gió rong 

Như thể bình yên của đất trời 
Thời gian dừng lại chẳng dòng trôi 
Chân dung cái đẹp êm đềm ấy 
Rất hiếm tìm ra giữa cõi đời 

Những mái đầu thơ lặng đứng nhìn 
Phút giây cổ tích của thần tiên 
Phải chăng tần số say hồn trẻ ?
Cứ mãi vơi đầy trong quả tim .

Bằng những vần thơ phút cảm lòng 
Đem vào niên giám quãng đời trong 
Dù cho gián tiếp mà đang thực 
Trên dải quê hương hệ Lạc Hồng .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]