Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

BIỂN XANH BÀ LỤA - KIÊN GIANG .
Cuối dải giang sơn gấm vóc ơi ! 
Cho thơ đi trọn nhé - chân trời 
Biển xanh Bà Lụa màu xanh nõn 
Gợn sóng một ngày dưới nắng phơi 

Chấm phá đằng kia hướng ấy mà 
Những hòn núi nhỏ nhuộm chân xa 
Vài vầng mây vắt thanh màu sữa 
Cứ rộn vào lòng những khúc ca 

Và đó de ra những nhánh tay 
Của loài dứa ấy có nhiều gai 
Mà rung trong gió đùa tơ liễu 
Như rót vào thơ vận dặm dài ...

BẤT CHỢT 
Ta viết giờ đây - chẳng muộn màng 
Khi màu nắng mới chuyển mùa sang 
Cây hoa gì ấy vương màu đỏ 
Dòng nước nào kia vẫn sắc vàng 
Một buổi về nhìn mây lớp lớp 
Mấy ngày đến thấy gió hàng hàng 
Sẽ vào được cõi vời mơ ước 
Nơi có cây đa có giếng làng .

MỘT GÓC HỘI AN .


Hai dáng con người không cùng ngôn ngữ 
Đã gặp nhau trên phố Hội một ngày 
Ánh mắt nhìn vào động tác đôi tay 
Để nhận diện thứ ngôn từ câm lặng 

Gánh hàng quê nằm im lìm trong nắng 
Mà dư hương đang vụt cánh bay xa 
Cô gái Tây phương một chút mặn mà 
Trong đôi mắt gần như đang thỏa thích 

Chiếc nón lá mang tâm hồn đất Việt 
Và nụ cười cô gái vẽ chân dung 
Một lùm cây xanh e ấp thẹn thùng 
Nét chấm phá cho cái nghèo phong thổ 

Dù phải viết trong ngại ngùng bầy tỏ ...
Để lòng mình bộc phát thứ tình yêu 
Quê hương ơi ! dù xa cách bao nhiêu 
Cũng vẫn nhớ trong đột nhiên hoài cảm .

Người viễn xứ không nề hà nắng rám 
Vượt ngàn khơi về nhận diện quê mình 
Cái xa xôi của cách trở hành tinh 
Đã thức dậy cái hồn thơ đất nước .
Hình ảnh

BẾN SÔNG QUÊ ...


Bến sông dòng chảy của làng quê 
Bình lặng như thơ đã gọi về 
Mái ngói , mái tranh ngăn nắp đứng 
In hình dòng nước phút say mê 

Những cây cũng đứng tỏa màu râm 
Tán lá dừa kia đang lặng thầm 
Hai chiếc đò in bên trụ cắm 
Dễ chừng hoài cảm thuở xa xăm 

Màu trời vướng víu những làn mây 
Như buổi ngày xưa ghé giếng Thầy 
Qua bến Tân Long anh còn nhớ ? ...
Chúng mình hai đứa nặng vòng tay .
Hình ảnh

LAGI - BÌNH THUẬN 
Gành đá vàng màu hổ phách kia 
Nằm nghe sóng biển vỗ bờ chia 
Màu xanh biêng biếc trời trong hạ 
Có những bóng mây trắng gọi về 

Dương liễu đứng im xỏa tóc xanh 
Chừng như trong ấy phút tơ mành 
Bóng dừa cũng đứng im trong nắng 
Để bãi cát dài mãi uốn quanh 

Ở giữa nơi đây cát biển trời 
Sao lòng như thấy những đầy vơi 
Khi tơ dương liễu còn vương vấn 
Và áng mây về lặng lẽ trôi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]