Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

VÔ SỰ .

Đã là thân phận cõi phiêu sinh 
Cam chịu làm chi khổ chính mình 
Thanh thản bước chân thềm cát lũy 
Dặt dìu ánh mắt ngõ phồn linh 
Cùng nhau sánh gót vào vô tưởng 
Đồng với đôi tay đến vọng thinh 
Cho thỏa trong lòng đà hải thệ 
Cuối đời lõng phím chốn đài minh .
PHƠI THÓC .

Những hạt thóc vàng dưới nắng phơi 
Để ra hạt gạo hiến cho đời 
Nông dân dưới nắng phai màu áo 
Trang trải từng ngày chẳng nghỉ ngơi !

Biết mấy mồ hôi nhỏ xuống đồng 
Dải dầu mưa nắng chỉ hằng mong 
Cuối mùa hạt thóc căng tròn vỏ 
Để một ngày kia được ấm lòng .
Hình ảnh
CHIỀU QUÊ ...

Quang cảnh thanh bình đến thế sao ?
Dù cho giây phút cũng tuôn trào 
Đỉnh non mờ ảo và im vắng 
Tầng bậc không gian đẹp xiết bao .

Dòng nước lối đi buổi trở về 
Phân ngôi dòng chảy phút say mê 
Đàn bò thong thả in dòng nước 
Của một buổi chiều thắm đượm quê 

Gie xuống nhành cây nhuộm nắng chiều 
Cho thơ lãng mạn lẫn hương yêu 
Dặm ngàn chưa mỏi chân phiêu lữ 
Để lại ngày mai được rất nhiều
Hình ảnh

GIỮA CÕI TỰ NHIÊN .
Năm đỉnh non kia mấy độ nằm 
Để che chắn gió thuở ngàn năm 
Mái nhà quầng thể cư dân đó 
Bên ruộng nước đồng tốt buổi chăm 

Lặng gió bầu trời cao rộng ra 
Để làn mây mỏng lặng lờ qua 
Bóng cây tàng lá màu xanh thẫm 
Điểm xuyết thêm cho cảnh mặn mà .

Ký ức nào không một phút say 
Cái không gian nặng ý thơ đầy 
Yên vui và đẹp vo tròn nét 
Thủy mặc cổ phong ở cõi này .
Hình ảnh

TRÊN BẾN ....
Sông tưởng ngừng trôi thuyền giữa dòng 
In vào mặt nước gió rong rong 
Kéo dùn đường nét màu vân ảnh 
Giây phút lặng yên gợn đáy lòng 

Tre ngả bóng xanh vững lũy bờ 
Bên sườn non dựng cảnh như mơ 
Chỉ nghe khe khẽ dầm khua nước 
Như một thang âm ...xóa bui mờ 

Tất bật ngoại đời những nhiễu nhương 
Giờ đây đối diện một cung đường 
Tràn đầy lòng những giây thanh thoát 
Trên bến dưới thuyền - cạn mạch tương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]