Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

BIỂN MÂY 


Có phải nhà mình ở tại đây ?
Nhìn vào phía trước phủ mờ mây 
Dát vàng ánh nắng vương vào đất 
Bám víu theo từng nhánh lá cây 

Thủy mặc bức tranh tự cổ sao ?
Biển mây không đứng ở tầng cao 
Mà sà vào với ngàn hoa lá ...
Là lúc chúng mình lẳng lặng trao ?

Cũng gởi vào trang nhật ký thơ 
Để thêm nặng cuộc giữa đôi bờ 
Biển mây ơi ! hãy còn đây mãi 
Cho vẹn bàn chân bước đợi chờ .
Hình ảnh

Ông Tây ở Hòn Hèo - Ninh Hòa - Nha Trang .

Có phải tình yêu không giới hạn ?
Ở đâu cũng là vẫn quê hương 
Ông Tây chọn lựa một thiên đường 
Xứ sở của ngàn năm chữ S 

Dòng chữ đã nêu lên tình tiết 
Đẹp làm sao ý tưởng tâm hồn 
Không phải quê mà vẫn sắt son 
Gìn giữ thiên nhiên và động vật ...

Nhân rộng không bao giờ để mất 
Nay thành thơ mạo muội thăng hoa 
Nay thành thơ theo dệt lụa là ...
Quê hương ơi ! khung trời tươi đẹp 

Con vooc kia xoe tròn đôi mắt 
Trong bụi cây xanh mượt thời gian 
Lữ khách ơi ! mang nặng hành trang 
Đã làm đẹp quê tôi ... cảm tạ !
Hình ảnh

Hình ảnh

MÀU XANH CỦA BIỂN & RỪNG .


Dưới nắng và trời màu phớt xanh 
Ngồi nghe gió thổi khí trong lành 
Phía sau hồ nguyệt xanh màu biển 
Và những lá dừa phủ mỏng manh 

Xanh ngọn đồi kia xanh bóng cây 
Lòng đang thanh thản giấc mơ say 
Thời gian ngừng đọng trong êm ả ...
Như để không gian một giải bày ...
Hình ảnh

HỒ SUỐI VÀNG - ĐÀ LẠT .


Mình đứng nơi đây ...hồ Suối Vàng 
Cành thông lãng mạn ngã cành ngang 
Bên kia ngọn núi vương màu nắng 
Rọi xuống dòng sông một cảnh quang .

Đem hết vào thơ cái đẹp này 
Làm giàu gót bước của chiều nay 
Thời gian dã ngoại trên Đà Lạt 
Giây phút êm đềm anh có hay ?

HOÀNG HÔN ...
Sắp sửa thời gian mặt trời đi ngủ 
Núi non kia cũng đang thấy mơ màng 
Dòng chảy âm thầm như vết dầu loang 
Bằng phẳng im lìm mặt gương sáng rõ 

Những cành cây khô ôm mặt trời đỏ 
Cho ấm nồng giây phút ấy vào đêm 
Hoàng hôn ơi ! ta biết nói gì thêm 
Lãng mạn của thơ chan hòa nghệ thuật .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]