Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hình ảnh

BÌNH MINH ở NINH THUẬN .


Một buổi bình minh như đón chờ 
Sắc màu sinh hoạt đẹp như mơ 
Trời mang dáng vóc mây mơn mởn 
Dành để cho người dệt ý thơ 

Đồi cát nằm im như phủ lên 
Bước chân tần tảo bước êm đềm 
Thướt tha màu áo hồn non nước 
Không thể nào
 phai không thể quên 

Vẫy gọi hồn ai một phút thôi 
Lặng đi giao cảm giữa bồi hồi 
Chăm pa bản sắc ngàn năm cũ 
Gởi gấm vào thơ mấy khúc nôi .
Hình ảnh

TRẺ EM VŨNG LŨ 


Ánh mắt trẻ thơ ở một miền 
Gần như áp lực của triền miên 
Đường đi tìm chữ đầy gian khó 
Trên mặt nước trôi - vỡ chật thuyền !

Có thể là đây buổi hẹn hò 
Đường vào tri thức rất cam go 
Mầm non tổ quốc trầm đôi mắt 
Như vẳng đâu đây : tiếng gọi đò ?

Chuyến đò chuyên chở những con tim 
Réo gọi mỗi ai dõi mắt nhìn ...
Sông nước âm thầm ôm phận trẻ 
Bây giờ cho đến mãi thiên niên .

Hình ảnh

NỤ CƯỜI và BẾP LỬA .


Nụ cười như vượt tính thời gian 
Và cả không gian chẳng héo tàn 
Đôi mắt dễ chừng như đọng lại 
Một niềm hạnh phúc lẫn cưu mang 

Lửa hồng trong bếp đỏ kia ơi !
Có phải mi đang hé nụ cười ?
Theo ánh mắt kia và có lẽ ...
Gọi về đâu đó rất xa xôi ...

Dáng ngồi như thể để chờ trông ...
Gót bước từ xa bước rộn lòng 
Cái buổi quấn khăn rằn Nam bộ 
Mẹ ơi ! xúc cảm giữa thơ con .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]