Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

10. Vịnh Banana, St. Kitts & Nevis: Trong những năm gần đây St. Kitts nhộn nhịp với tốc độ phát triển nhanh nhưng sự yên tĩnh vẫn ngự trị tại Banana Bay nguyên sơ. Không giống như các vùng lân cận như Cockleshell và Oualie Beaches, với những quán bar, khách sạn và các hoạt động giải trí dưới nước, Banana Bay thiếu cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất nhưng chính điều đó lại thu hút các tín đồ du lịch.


HOANG LẠ MỘT CHÂN DUNG ...

Dương liễu đứng gió reo nghe khô khốc
Vòng cánh cung cát ướt sóng vỗ thềm
Nhạt màu xanh nước biển lượn êm êm
Nghe rả rích cái cung miền xa lạ

Rặng cây thấp hanh hao và hoằng hóa
Sự lặng im dàn trải rõ băng tần
Bầu trời xanh mây làn mỏng phong trần
Mờ nhạt suốt chiều dài miền yên lặng

Rong rêu nổi làm nát màu biển mặn
Sự khôn nguôi khoảnh khắc ấy bây giờ
Để cạn nguồn thai nghén mẫu tình thơ
Trên đất lạ mang chiều dài khám phá

Phút cảm hoài như một làn bức xạ
Bung vỡ ra thi bút nặng duyên tình
Nổi trôi theo nhịp thở cuộc đăng trình
Nặng trĩu gót chan hòa theo gót bước .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]