Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015



CHIỀU TRÊN HỒ TUYỀN LÂM .

Hoàng hôn tô điểm Tuyền Lâm
Vầng dương một nửa nín câm sau đồi
Ngàn thông gieo rắc khúc nôi
Bên hồ ru gió dòng trôi về ngàn
Cuối thuyền ai bắc đò sang
Để bên kia lặng tiếng đàn dòng tơ
Sắc trời mây dệt huyền mơ
Nét tiêu tương ấy của bờ bến xưa
Mình về gót bước nhặt thưa
Nghe hơi lạnh gió sang mùa thu phai
Mỏi mòn rắc bụi quan hoài
Bên hồ lã chã giọt mai ướt đằm
Lặng im vào cõi mù tăm
Tình thơ ghi lại tiếng dầm ngày xưa .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]