Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

10 kỳ quan thiên nhiên đẹp ngất ngây của nước Pháp - 11

VÙNG NÚI TRẮNG TRONG DÃY ALPS ...

Ngọn núi trắng của trăm năm còn đó
Dòng sông xanh lơ đãng chảy xa khơi
Trong suốt như nhìn thấy rõ muôn đời
Cái màu trắng vô hình dung duy nhất

Hoa linh lạc ru lay tơ sợi mật
Ong bướm bay tản mạn nét hoa hòe
Cuối thu mùa sương rơi giọt se se
Oằn qua núi cuối nguồn sông ướp lạnh

Gió bay qua kéo chiều dài hiu quạnh
Gót quan hà tê buốt lối biên khu
Trời thấp mây che ánh nắng phiêu du
Làm huyền ảo cả không gian núi trắng

Giờ qua đây hòa lòng vào im lặng
Nghe lòng mình chạnh nhớ đến quê hương
Cách xa qua không biết mấy chặng đường
Nghe hơi gió lạnh lùng bao nỗi nhớ

Như một chút nghẹn gì trong hơi thở
Cõi mù xa gói ghém nhụy men tình
Đã nổi chìm bởi cuộc sống ba sinh
Vẫn tìm được phút giây cùng thanh thản .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]