Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015



BIỂN HỒ TRONG NẮNG  SỚM .

Những ngày phố núi nghe sương
Khẽ khàng giọt lạnh miên trường xa khơi
Đi qua hồ nước ngàn đời
Nhạt xanh màu nhớ cung trời cao nguyên
Buổi mai nắng nhuộm diệu hiền
Bước chân của nắng tịnh thiền dòng trôi
Núi cao lãng đãng xa xôi
Màu sương khói nhuộm chơi vơi giọt mùa
Vây quanh cây cối thêu thùa
Rừng nguyên sinh đọng se sua sắc màu
Bờ vàng nắng trải lách lau
Những lời ru chuối gió tầu lá rung
Lặng yên mặt nước tơ chùng
Làn mây trời lặn trong khung nước đầy
Trở về thăm lại hôm nay
Biển Hồ vẫn rắc vẫn bay hương nồng
Ngày xưa anh có nhớ không ?
Cũng bên hồ lạnh gió rong thu chiều
Trải lòng dầm thấm hương yêu
Bây giờ còn đọng ít nhiều trong thơ .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]