Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Lạc bước đến những nơi có mùa thu đẹp nhất thế giới - 6

VÀNG BẾN DÒNG THU ...

Một du thuyền lặng thầm trên bến vắng
Dòng thu trôi vàng sợi dệt tơ thu
Bầu trời xanh sắc ngọc bích êm ru
Không một bóng mây nào che sắc ngọc

Rừng cây màu vẳng đưa lời mời mọc
Sắc vàng phai trầm tích một chân dung
Dù xa xôi ngăn cách đến muôn trùng
Mà vẫn gặp khi đường bay hạ cánh

Một buổi về màu nắng reo lanh lảnh
Theo gió đưa rộn rã những âm từ
Trong vắt không gian thoáng hiện chân như
Đang đánh thức góc lòng vào thiền tịnh

Du thuyền đứng neo vào trong yên tĩnh
Phản vào dòng nước đứng lặng vàng phai
Đã đứng đây mấy thời khắc hôm mai
Thu trút lá thì thầm qua bến nước .

Viết tình thơ mà chừng như hẹn trước
Không gian vàng rắc giọt nhớ nhung êm
Giữa thiên nhiên anh ghép vận cùng em
Quê hương lạ mang chiều dài giai điệu ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]