Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015
ĐỒI VỌNG CẢNH .
Trên bờ dưới nước tao nhân
Bước đi mặc khách phong trần du tiên
Đôi bờ cách trở sơn xuyên
Sông Hương dòng ấy vẫn nguyên độ nào
Một thời góp vó chung bào
Con thuyền rẽ sóng tiếng xao xác bờ
Sương còn lãng đãng màu mơ
Như nghe từng giọt rơi mờ sườn non
Dòng sông vẫn chảy mỏi mòn
Bóng đi lằn sóng mở vòng thuyền trôi
Ngồi bên Vọng Cảnh ngọn đồi
Tiếng thông thổn thức khúc nôi thuở nào
Lạnh lòng lên tận đỉnh cao
Màu trời huyền hoặc đi vào hư không
Trở mình thức giấc dòng sông
Gót chân đứng lại men nồng trao cho
Thần Kinh ở cuối chặng đò
Không gian chờ đợi tiếng to nhỏ tình .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]