Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thu quyến rũ ở xứ sở sương mù - 7

THIÊN NGA TRONG NẮNG SỚM ...

Giữa nắng thu mà nghe xốn xang
Đường đi qua mấy chuyến đò sang
Dừng chân đứng lại bên thềm mộng
Bóng lá thu rơi vọng khẽ khàng

Và dáng thiên nga trắng sắc trời
Tự tình giao cảm động dòng trôi
Lằn đưa lượn sóng tròn bung vỡ
Là tiếng tơ trầm nốt cạn vơi

Nơi ấy là bờ bến tự xưa
Bóng râm lãng đãng sắc thu mùa
Hồn ai còn đứng dường nơi ấy
Xiết chặt vòng tay tránh gió lùa

Dòng nước vô tình mãi lặng im
Sắc màu hư ảo nổi trôi chìm
Những gì còn giữ vào trong đáy
Là tiếng tơ lòng vẫy gọi tim

Mây cũng từng vầng bóng mát che
Lá vàng , lá đỏ thoảng hoang mê
Cạn nguồn tiếng nói thu câm nín
Từ của ngàn xưa gió gọi về

Hai bóng thiên nga đứng đó ơi !
Ở đây mình viết biết bao lời
Tình thơ mang sắc thiên nga trắng
Giao cảm bên hồ gọi lá rơi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]