Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015



DƯỚI CHÂN CHÙA CỔ THẠCH - BÌNH THUẬN .

Ngàn khơi sóng vỗ vào bờ
Trắng phơi màu tóc ỡm ờ màu xanh
Lặng se đồi thấp xây thành
Chuông chùa Cổ Thạch tơ mành thiền ru
Quần cư dân chúng phong thu
Chút âm vọng nhỏ phiêu du gió về
Cánh cung vòng cát hoang mê
Cùng màu sỏi đủ sắc tê tái lòng
Nắng theo gió cuốn bụi hồng
Rắc rong từng giọt phơi phong biển trời
Gót nhàn du bước nổi trôi
Bên bờ biển mặn cùng ngồi se tơ
Dệt đan dòng chảy mộng mơ
Nhìn lên đỉnh tháp chùa mờ hơi sương
Lặng yên vào cõi vô thường
Tình thơ bắt nhịp cuối đường lữ du .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]