Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

[IMG]

SẮC LÁ VÀNG THU ...

Mùa lá đỏ bay hương thu rả rích
Tỏa không gian ngào ngạt vị men tình
Lá vàng còn trong ấy sắc phiêu sinh
Khẽ khàng rụng tiếng lòng nghe từng sợi

Nắng vàng lạnh ngả bóng râm diệu vợi
Lối đi về cỏ vướng suốt thềm xanh
Sự lặng yên buông nốt nhạc tơ mành
Vào dòng chảy cạn nguồn là giao cảm

Cây ru gió khẳng khiu cành nắng bám
Đong đưa theo từng lượn vọng mơ hồ
Bầu trời xanh trong vắt gió vi lô
Làm lay động đáy hồn và khoảnh khắc

Chùn chân xa mà vẫn trôi dìu dặt
Dòng ngôn từ hiệu ứng cuộc tình thơ
Sự yên nhiên như lấy được tay rờ
Qua giọt nắng ngọt ngào và tĩnh lặng

Cuộc hành trình trải gừng cay muối mặn
Mà tình thơ bay bổng ngút phương trời
Giữa mùa vàng gió lượn lá nghiêng rơi
Sự lịm tím vây quanh ngày son sắt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]