Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Lạc bước đến những nơi có mùa thu đẹp nhất thế giới - 9

BÌNH MINH LÊN ĐỈNH NÚI ...

Nắng bình minh vàng úa
Màu sắc đượm ân tình
Mây vàng bay vây bủa
Sường là giọt phiêu sinh

Núi băng tần nức nở
Đường thủy mặc trên toang
Gió thu luồng bung vỡ
Nét kiều mị không gian

Bóng cây hanh hao nắng
Chút e lệ ngại ngùng
Giao thoa và im vắng
Theo lượn sóng tơ rung

Đá theo thềm chấm phá
Theo sườn núi vàng thu
Trời Đông Âu xa lạ
Hương vẫn bay nhụy cù

Về đây ngày hôm trước
Nhòm qua song hiên thềm
Vùng núi đồi sũng ướt
Vàng sắc nắng thu êm

Mà ấm lòng quan tái
Giao cảm ghép tình thơ
Mối tơ lòng ghép lại
Giữa lưng trời - bến bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]