Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015



BIỂN HÀ TIÊN CHIỀU MUỘN ...

Một ngày về đến biển Hà Tiên
Sắc nắng vàng phai ở cuối miền
Tơ sợi tiêu thiều và mật ngọt
Mặn nồng giây phút dưới thềm hiên

Vàng cam đậm sắc ấy phiêu du
Vào biển tơ hoa ánh tạc thù
Của biển của mây trời hổ phách
Đậm màu vô ngã cõi thiền tu

Sắc tràng màu áo nhuộm ngàn khơi
Cho khách nhàn du xóa cảnh đời
Thanh thản tơ lòng qua những phút
Buồng tim tản mạn giữa chơi vơi

Hòa lòng cùng với cuộc đăng trình
Tiếng nước xao bờ lượn lữ kinh
Của những chiếc thuyền đang rẽ sóng
Cập bờ nơi đến gót phiêu sinh

Hoen mờ nơi ấy cuối chân mây
Bóng núi chiêm bao mỏng dáng gầy
Phảng phất hương xưa Chiêu Vọng Các
Đài thơ vỗ cánh tứ men say

Cùng nhau trao gởi để ghi vần
Nối gót người xưa buổi cúc tần
Có tiếng lòng mình trong khoảnh khắc
Hà Tiên còn đó bóng thi nhân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]