Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Vùng cao Việt Nam đẹp mê hồn trên báo Mỹ - 15

BUỔI MAI KIỀU MỊ ...

Ba ngọn cây vương lên mùa quang hợp
Nắng rọi mềm từng sợi dệt đan thanh
Bước lặng thầm nơi ấy của em anh
Ngọt dòng chảy không gian đầy giai điệu

Ruộng bậc thang màu xanh mềm êm dịu
Cơn gió ngàn đưa đón khách nhàn du
Lặng như tờ từng nốt nhạc rong ru
Hòa hơi nắng ấm nồng ngày ghép vận

Đường đi lên vô vàn và lận đận
Vẫn âm thầm hòa nhịp với không gian
Làn sương bay nhẹ rớt giọt khẽ khàng
Bên sườn núi êm đềm mà bung vỡ

Sự cần lao vô hình dung nhắc nhở
Cả một vùng cô đọng giọt mồ hôi
Tầng bậc kia sự dâng hiến cho đời
Bằng tất cả những gì trong mộc mạc

Màu sắc đẹp màu nắng mai man mác
Làm buồng tim mở rộng để giao thoa
Một ngày thôi đã dào dạt âm ba
Tròn trĩnh hết qua tình thơ lai láng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]