Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015



DÒNG SÔNG VÀNG CHẢY .

Dòng sông uốn khúc lặng lờ trôi
Sắc nước vàng yên chảy lữ hồi
Ở giữa màu xanh đồi lá thấp
Rưng rưng hơi gió thoảng xa khơi

Nắng vàng nhuộm sắc ảo chiêm bao
Dệt sợi phong thu phút cuộn trào
Chút lạnh hơi sương dường lịm tím
Hồn người du khách điểm ly tao

Đằng xa đồi cũng nhạt nhòa sương
Khoảnh khắc thời gian đã tỏ tường
Một cõi trời xa ngày lữ thứ
Dễ chừng trĩu nặng những tơ vương

Giữa bờ ảo mộng xuyến xao ơi !
Lối bước lên cao gót nhuộm đời
Rả rích cung thiều nghe thổn thức
Tình thơ giao cảm nhẹ rơi rơi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]