Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015



LÃNG ĐÃNG SƯƠNG MAI ...

Những sợi sương bay vẽ lạnh lùng 
Mỏi mòn tư tưởng trải mông lung 
Dẫn đưa gót bước trời ban sáng 
Vào cõi vô ưu ghép vận cùng 

Mảnh khảnh thân cây lả dáng Kiều 
Màu xanh thẫm sắc gió tương tiêu 
Tiếng rơi của nước nghe hoài cảm 
Trên lá lây lan kết sợi thiều 

Có lá vàng hoe chấm phá thu 
Như ai đang rắc nhụy hương cù 
Lối mòn màu đá loang hơi nước 
Của buổi mai nồng gót lữ du 

Và cỏ loang đi nhòa nhạt màu 
Cơ hồ toang vẽ ấy thay nhau 
Khi mờ khi tỏ theo làn gió 
Để tứ thơ sương điếm cỏ cầu 

Ở tận trên cao cũng rối bời 
Giao thoa mây lạnh giọt thầm rơi 
Cõi lòng giao cảm tim nồng ấm 
Để tiếng ân tình lẳng lặng trôi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]