Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015



PHÁ TAM GIANG CHIỀU MUỘN ...

Lạc đà ấy của khung trời diệu vợi
Tiếng còi tàu dừng lại ở sân ga
Sự dừng chân khi chiều xuống hôm qua
Mùa thu đã đang đi vào ngày cuối

Phá Tam Giang một chặng đường chìm nổi
Tiếng dầm bơi quậy nước mãi xa đưa
Lượn gió rong đan dệt thảm nhặt thưa
Phiên bản chút ánh mặt trời sắp ngủ

Những cọc tre của tháng ngày lam lũ
Tay ngư dân lặn hụp để mưu sinh
Xẫm màu đen trong nước cuộc tư tình
Hiển hiện suốt vòng quay cùng năm tháng

Mây đen vầng che mờ đi ánh sáng
Xác xao hồn se lạnh giữa không gian
Lụa là bay từng sợi dệt tơ loan
Nghe trong gió bao nỗi niềm rưng rức

Chiều qua sông con đò đưa thao thức
Tiếng chuông chùa còn đó những hồi âm
Huế trên kia bao tiếng động bổng trầm
Vang vang cuộc đi về trong giao ngộ

Phòng dạ lữ rộn âm thanh chiêu mộ
Nhụy hương bay bên ánh nến phai hồng
Ngày trở về bao giây phút hoài mong
Tầng bậc bến Phá Tam Giang thầm lặng .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]