Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Hồ chứa nước Willard không chỉ đông đúc khi các gia đình đi câu cá giải trí mà họ còn hy vọng có thể nhìn thấy sự xuất hiện của đại bàng đầu hói. Ảnh: Steve Greenwood, Visit Utah

CHIỀU HỒ NƯỚC WILLARD ...

Ngọc phỉ thúy dát không gian chiều muộn
Vầng dương buồn ẩn hiện lạc hà mây
Núi đan thanh kéo dài nét khô gầy
Từng thang bậc khẽ khàng rơi khoảnh khắc

Dòng sông trôi loang đi qua thềm tuyết
Tháng năm dường nối lại lối đi hoang
Cây cỗi cằn trụi lá dáng lang thang
Như vạch nối đan thêu nền hương mộng

Gió lạc lỏng không điểm dừng phong tống
Tơ mành ru rưng rức tự ngàn xa
Khói sương hơi lãng đãng gió giao hòa
Se tím lạnh tâm hồn bao du khách

Dừng chân l;ại bên bến bờ lau lách
Nhìn chân trời mặt nước đọng niềm riêng
Ngàn trùng xa giao cảm mối tơ duyên
Phút nồng ấm âm thầm khơi tình tiết

Sự đồng cảm chìm sâu vào ánh mắt
Để tơ lòng âm ỉ dệt tình thơ
Đường xa xôi cách trở tự bao giờ
Đầy âm vận qua chiều dài lữ thứ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]