Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

anh-phong-canh-

KHÔNG GIAN HƯ THỰC ...

Thật hư hai cõi giống nhau 
Sườn non dòng nước phá màu lung linh 
Vòng cong cây đứng phiêu sinh 
Vàng màu thu úa tơ tình gió lay 
Trắng màu hơi nước tơ bay 
Vệt dài xóa bến rứt ray cõi lòng 
Nắng lên rắc giọt cam tòng 
Hanh hao ngọn lá cơ vòng sườn non 
Màu cam lẳng bóng chon von 
Đỉnh cao pha sắc mãi tồn tại luôn 
Trời xanh chìm xuống cuối nguồn 
Màu xanh dâu bể kéo guồng nước trôi 
Ngày về qua bến xa xôi 
Cạnh rừng nghe tiếng cạn vơi suối ngàn 
Kết thành dòng chảy tơ loan 
Buổi mai lữ thứ đăng đàn tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]