Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015



ĐỒI HOA DÃ QUỲ .

Đi vào một cõi lãng quên
Dệt đan mộng mị xây nền hoang sơ
Dã quỳ rắc giọt vàng mơ
Nhạt phai màu áo xóa mờ xiêm y
Thông reo lạc lỏng thầm thì
Đường qua lối vắng vành mi trũng buồn
Gió là ngọn lạnh qua truông
Hương bay hoa bắp cạn nguồn cần lao
Ong ruồi chao lượn lao xao
Nắng râm màu nhớ dạt dào không gian
Tây Nguyên gói kín dặm ngàn
Đường qua mấy chặng sang trang đôi bờ
Mây trời lãng bạt sợi tơ
Trắng làn trôi nổi hững hờ dòng đưa
Thì thầm vẫn tiếng chiều xưa
Hồn giao cảm mộng thêu thùa tình thơ .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]