Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Dãy núi Galichitsa và hồ Ohrid, những nơi góp phần tạo dấu ấn du lịch cho Ohrid - Ảnh: wiki

BẾN NƯỚC HUYỀN MƠ ...

Núi cao đà hôn nắng 
Mà se lạnh dòng sương 
Sự âm thầm se lắng 
Theo từng sợi tơ vương

Quần cư nằm rộn rã 
Âm vọng cuộc ba sinh 
Dưới tàng cây trút lá 
Mùa thu trời viễn chinh 

Bến vắng kia - biển ngọt 
Yên lặng sóng hoang mơ 
Trong hơi sương từng giọt 
Xiết bao lòng tóc tơ 

Đồi ru rong tiếng lá 
Cây vóc dáng run run 
Dưới màu sương đồ họa 
Lặng lẽ và tư lương 

Dòng nước đan từng nét 
Nổi trôi gió mang đi 
Thời gian dừng khuya khoắc 
Chỉ lắng nghe thầm thì 

Đến miền xa xôi quá 
Không ngại bước chân về 
Một phương trời hoang lạ 
Trải tình thơ đắm mê . 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]