Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015



HỒ GƯƠM TRONG NẮNG HẠ ...

Màu nõn xanh loang kín mặt hồ
Nắng hè ngày ấy đã sơn tô
Còn dư âm mãi trong tâm khảm
Tròn lẳng màu hoa gót lữ đồ

Những bóng cây xanh tỏa mượt mà
Vây quanh hồ nước sắc gương pha
Bằng lăng màu tím hanh hao nắng
Môi đỏ phượng mùa giọt thiết tha

Quần thể nhân sinh cao ốc phơi
Dưới chân mây mỏng lượn bên trời
Màu xanh nõn biếc màu e lệ
Mà cạn nguồn là biển vọng khơi

Ở cuối hồ xanh thoáng Tháp Rùa
Thiên niên hoằng hóa tích muôn xưa
Hùng hồn thông điệp ngàn năm giữ
Đất nước thiêng liêng lộng gió đùa

Ngồi ở bên dòng nước nõn xanh
Gió phăng từng đợt lượn tơ mành
Lắng nghe tiếng cá xao dòng lặng
Một chút tơ lòng vương mỏng manh

Người bảo lẳng hoa giữa nội thành
Trăm năm còn vẫn sáng long lanh
Màu hoa dân tộc luôn ươm sắc
Để khách muôn phương nặng lữ hành .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]