Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015



BÌNH MINH MỜ SƯƠNG ...

Còn ảo mờ trời đất
Những con thuyền ra khơi
Thủy động cơ tất bật
Hướng thẳng đến phương trời

Nước im giờ lặng sóng
Từng đường nước lăn tăn
Gió trên cao lồng lộng
Đẩy mũi thuyền phăng phăng

Rẻo Trường Sơn nằm đó
Chặng cuối của cung đường
Biển họa đồ Ninh Chữ
Vang vọng một miền thương

Trời mang màu của biển
Còn màu sắc màn đêm
Chút ngại ngùng lưu luyến
Vây không gian êm đềm

Bên song nhìn tận hưởng
Không gian ấy muôn đời
Mà lắng lòng vô tưởng
Theo sóng nước trùng khơi

Sau lưng đang nồng ấm
Phía trước lặng phiêu du
Buổi mai đang lấm tấm
Từng giọt nhỏ tơ ru

Sau lưng và phía trước
Thuyền biển với ân tình
Hòa chung vào hẹn ước
Mặn nồng giữa ba sinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]