Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

polyad

NHƯ DƯỚI THỦY CUNG ...

Như lạc loài vào động thủy cung
Giữa ngày thu muộn nắng theo cùng
Nước trong biêng biếc màu phai ngọc
Cá sắc màu khoe nét thủy chung

Vóc dáng san hô dáng cạn nguồn
Hình thù đan dệt đủ tròn vuông
Vi chưng cái thuở xưa trầm tích
Huyền thoại muôn đời mãi vấn vương

Mặt biển ru mành một đỉnh non
Nguyên sơ còn lại ghép bao hòn
Bàn tay ai xếp nên thành khối
Trong nắng u hoài nhạt nét son

Những áng mây trôi rất hững hờ
Ôm sườn non để dệt nên thơ
Màu xanh thẫm của trời cô đọng
Hai trái tim trùng trong giấc mơ

Toàn cảnh nằm trên mặt đất này
Điểm dừng để tỏa vị men say
Thủy cung không phải mà tiên cảnh
Nồng ấm vành môi đẹp chuỗi ngày .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]