Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Kì lạ hồ nước sủi bọt như sâm panh - 6

HỒ BẬT NẮP SÂM PANH ...

Bay lên hơi nước trắng
Từ hồ màu non xanh
Màu tảo hồng xa vắng
Bên bờ hồ tơ mành

Bên ngoài in dòng nước
Nhận chìm cả trời mây
Cây vươn lên khô khốc
Nỗi chạnh lòng hôm nay

Bóng người đi du lãm
Rộn rã tiếng xa gần
Bên cánh rừng xanh đậm
Màu sắc nhuộm phong vân

Hồ nước xanh nơi ấy
Dòng trôi vào muôn đời
Một ngày qua chợt thấy
Giữa thế trần chơi vơi

Nghe tiếng lòng thanh thản
Theo hơi nước mặt hồ
Cả tinh thần trong sáng
Qua bài thơ phân phô .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]