Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

1. Đảo Cocoa, Makunufushi, nam Malé Atoll, Maldives: Gần như rất khó để chọn ra bãi biển thư giãn nhất trong số hàng trăm bãi biển ở 1.102 hòn đảo của Maldives, nhưng các độc giả của CNN travel cho rằng Cocoa là số một. Nhìn từ trên cao, đảo Cocoa như một dấu gạch chéo màu trắng của cát giữa màu xanh biếc của đại dương. Đắm mình vào khung cảnh ở nơi đây bạn mới hiểu vì sao đó là bãi biển lý tưởng nhất mà mình nên ghé thăm một lần trong đời.

ĐẢO COCOA NGÀY RÂM NẮNG ...

Phân ngôi thềm cát đong đưa
Hai bên nước biển nhặt thưa sóng về
Xa vời gót bước lê thê
Trên thềm cát mịn phút mê mẩn lòng
Sóng triều nhẹ dệt đường cong
Ôm vào thềm cát ấm nồng chân xa
Buồm căng bọc gió trắng pha
Cánh buồm du lữ âm ba dặt dìu
Trải dài nơi ấy đan thêu
Không gian tơ sợi hương chiều vị mai
Cụm cây xanh sắc cảm hoài
Hành lang dạ khúc vàng phai đá mòn
Sắc tranh điểm một màu son
Dư hương nồng ấm vẫn còn viễn phương
Mây trôi bàng bạc vô thường
Trời xanh ngọc bích điếm sương cỏ cầu
Chân trời mờ mịt biển dâu
Thẳng đường cắt hẳn xóa màu dặm khơi
Hành trang nặng trĩu chân trời
Hành trình đầy ắp những lời tình thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]