Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Hà Giang đẹp say lòng người - 3

DÒNG SÔNG MIỆN ...

Dòng sông nhỏ trôi chiều dài trắc trở
Bao gành truông thao thức những phong trần
Dấu chân hằn qua thế kỷ tha nhân
Men triền núi những tháng ngày biến chuyển

Bờ cỏ xanh sắc màu từ miên viễn
Sự khô gầy hiệu ứng vẻ hoang sơ
Đất nâu phai màu sắc của dại khờ
Khô khốc gió từng làn bay hồng bụi

Dòng nước chảy trải tháng năm lầm lũi
Cuối chân mây màu trắng gió mang đi
Đầy bầu trời tiếng giọt nắng thầm thì
Cứ đứt quãng nhuộm lên nhòa phong cảnh

Bờ núi đá rong rêu ngàn bu bám
Và dây xanh nhuyễn thể mọc đu đưa
Gió qua truông xào xạc tiếng nhặt thưa
Giây phút ấm vòng tay tròn mơ ước

Cuộc du hành đắm chìm trong hơi nước
Làn sương thu lịm tím lén vào hồn
Cạn nguồn cho tầng bậc của màu son
Tô vẽ hết tình thơ bên dòng chảy ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]