Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

5. Petite Anse, La Digue, Seychelles: Petite Anse tựa như bãi biển hẻo lánh của Robin Crusoe với bãi cát hình vành trăng lưỡi liềm, tô điểm bằng những rặng dừa. Bãi biển còn hoang sơ đến mức phương tiện vận chuyển chủ yếu là những chiếc xe bò kéo, và chỉ có 4 nhà hàng trên cả hòn đảo.

BÃI BIỂN HOANG SƠ ...

Như lưỡi liềm phong thu cho thềm cát
Để đường cong của biển nhạt màu xanh
Sóng tơ rơi dòng trắng nối tơ mành
Âm vọng tiếng ngàn đời không đổi nhịp

Rừng dừa cong xanh màu xanh tiền kiếp
Ru xạc xào trong gió gọi xa khơi
Như thanh âm dòng nhạc chảy không lời
Cho sắc nắng đong đưa mềm vũ điệu

Mây quần hội kéo dài thêm dặm liễu
Cuối chân trời nồng ấm rặng dừa xanh
Căn nhà ai nơi đó một lũy thành
Năm tháng đứng hanh hao nghe sóng vỗ

Bóng râm cây cát thềm rơi loang lỗ
Cứ rung rinh phác họa một băng tần
Bước dặt dìu tơ sợi mãi đôi chân
Nghe gió thổi hiu hiu lòng thanh thản

Ngồi bên bờ cạnh rừng dừa lãng đãng
Màu nắng bay nhảy múa giữa màu xanh
Giọt tình bay qua nốt nhạc em anh
Ngày rong ruổi theo tiếng thơ vẫy gọi ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]