Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

6-dieu-cuon-hut-o-quoc-gia-tre-nhat-dong-nam-a-1

BÊN BỜ BIỂN MẶN ...( Đông Timo ) .

Ở riêng một cõi tự hoang sơ
Đã mất bao nhiêu cuộc đợi chờ
Trong ấy lao lung và khổ ải
Dễ chừng đánh đổi để tròn mơ

Nõn màu cỏ mọc phủ sườn non
Giọt nắng phơi phong giữa mỏi mòn
Lác đác lùm cây xanh đậm sắc
Và tàng khô khốc nét chon von

Đường xuôi ra biển thuở sơ khai
Trôi dạt trăm năm vẹt gót hài
Dệt bóng cây xanh trong gió thổi
Đong đưa bụi khói suốt hôm mai

Biển khơi luôn sóng vỗ vơi đầy
Vang động âm thanh rộn tháng ngày
Dưới bóng mây trời trôi tản mạn
Tạo niềm vui thỏa với mê say

Đông Timo hỡi ! Đông Timo
Hạ cánh đường bay mấy chặng đò
Ngồi lướt du thuyền vào cập bến
Bên thềm ngọn núi viết tình thơ ...







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]