Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

4_1444007137.jpg

BUỔI MAI VỀ NƠI ẤY ...

Núi xa chìm ngập hơi sương
Lung linh màu nhớ vô thường không gian
Bóng cây lẻ đứng khẽ khàng
Cũng lung linh gió tơ loan gót trần
Dòng trôi gương phẳng trong ngần
Bè đi quậy nước sức cần lao bơi
Cỏ vươn bờ bến chơi vơi
Ruộng vàng mấy thửa trải phơi nắng về
Sương mờ lãng đãng tím se
Hồn hoang lạnh cảm bộn bề ý thơ
Trời hong ánh nắng hững hờ
Sắc màu vô ngã cõi bờ thiền không
Bên dòng nước ấy xa trông
Khung trời phiên bản tơ đồng nhẹ ru
Chạnh lòng rắc hạt vào thu
Tình thơ chan chứa nhụy cù hoa xưa
Vẳng nghe từng nốt nhặt thưa
Bên kia sông Quế nối mùa thu quê .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]