Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015



BÊN HỒ TƠ NƯNG ...

Dặm ngàn dừng lại Tơ Nưng 
Làn sương còn sũng rưng rưng nỗi lòng 
Mặt hồ phẳng biếc nước trong 
Tà huy nhuộm trải ru rong sắc màu 
Rừng già nối tiếp rừng sâu 
Màu sương lãng đãng tằm dâu bấy giờ 
Sắc chiều mà mượt dòng tơ 
Bên kia bến nước lặng tờ phù vân 
Khói bay làn trắng mây Tần 
Lặng im thi vị bên quần thể kia 
Thông ru khúc nhạc đầm đìa 
Bên bờ lau lách giọt chia khẽ khàng 
Tịnh không vây phủ nẻo đàng 
Ấm tình thơ ghép chứa chan giọt mùa 
Cạnh bờ tiếng nước lua khua 
Vỡ òa từng nốt hương đùa vào thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]