Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

6_1444007148.jpg

THÁI SƠN TRONG MÂY ...

Biển mây ấy nét hoa văn hoài cổ
Ôm sườn non làm sũng ướt không gian
Núi Thái Sơn sừng sững dáng huy hoàng
Của một thuở đã đi vào huyền thoại

Núi cao quá tìm không ra câu hỏi
Gót chân xưa làm sao đến nơi này ?
Dòng thời gian còn đó đến hôm nay
Những nét chữ - dấu chân chim Thương Hiệt

Lòng du khách đến đây cùng nuối tiếc
Thơ hoàng hoa để lại những rưng rưng
Tiếng suối trong réo rắt những khu rừng
Và chim hót muôn loài ru quạnh quẽ

Phút tư duy đá thềm và vách quế
Trầm hương xưa còn âm hưởng bao ngày
Lạnh qua sương mà nồng ấm vòng tay
Ánh nắng rọi qua ngàn mây lụa gấm

Dáng cổ tích hoằng khai về xa thẳm
Mà hồn nhiên cái dáng buổi không thiền
Sự giao thoa nhiều thế hệ triền miên
Nên dòng chảy sụt sùi bao lắng đọng

Mình ghép vận tiếng ngàn xưa đồng vọng
Khí linh thiêng dừng lại để trong ngần
Không nhọc nhằn những thời khắc bước chân
Để đan dệt tình thơ toàn diện mạo .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]