Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Winter sonata

NHƯ MỘT MÀU TRĂNG ...

Mặt trời run lạnh đã lên cao
Mà tuyết băng như chẳng dám chào
Phong cảnh dường là trăng diệu vợi
Trải đầy đây đó gió lao xao

Bóng cây thành những lối đan thanh
Bên ấy hình như lá trụi cành
Vươn vóc khô gầy đang nức nở
Dặt dìu đây đó nhẹ âm thanh

Và cây nhỏ thấp kéo chơi vơi
Theo những đường băng trắng nổi trôi
Ánh nắng soi từng đường lối chảy
Trông như thêu dệt lụa là rơi

Chân mây ở cuối bóng mây con
Sắc trắng tiêu sơ lịm tím hồn
Chấm phá màu phai trời mỏng sắc
Cạn nguồn hư ảo nhạt nhòa son

Ngồi bên song cửa dõi tầm ra
Đến cuối chân mây điểm mặn mà
Để thấy hồn mình đang lắng đọng
Bao nhiêu cảm xúc dệt muôn hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]