Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015


YÊN TĨNH GÓC QUÊ ...

Mình bước về đây giữa lộ trình
Giao hòa vẻ đẹp sóng ba sinh
Phút giây mà mượt mầu xanh sống
Trong ấy cưu mang những khúc tình

Tình khúc đan thanh thắm sắc quê
Khôn nguôi giai điệu gót chân về
Lặng lòng đan dệt qua thi tứ
Nét đẹp vô hình dung đắm mê

Mê đắm cây vươn nắng nhuộm mầu
Cạn nguồn tràn ngập chuyện trầu cau
Lối mòn bản sắc xưa dân tộc
Cổ tích mà luôn bắc nhịp cầu

Cầu nhịp ca dao mộc mạc ơi !
Tóc vương tầu lá gió ru hời
Âm thanh dìu dặt vào hư ảo
Rưng rức tơ vương rót cạn lời

Lời cạn hòa theo tiếng lúa reo
Mầu xanh con gái gié đan thêu
Nỗi niềm no ấm căng bờ sữa
Cộng hưởng dừa xanh vẻ lệ kiều

Mình bước mà nghe tiếng trẻ đùa
Quần cư thưa thớt nhịp ru đưa
Một thời an lạc mầu xanh đẹp
Trên dải quê hương buổi được mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]