
THỀM ĐÁ BÊN HỒ ...
Em hỏi anh bây giờ đây có phải 
Chúng mình đang đứng trước cảnh bồng lai 
Chuyện ngày xưa mơ mộng đó hôm mai 
Giờ cầu nhãn và bàn chân hiện thực 
Mầu nắng nhuộm chiều xa xôi rưng rức 
Vàng liêu trai mà giọt mật căng đầy 
Cứ nghe lòng tràn ngập vị men say 
Em vụng dại ngả hồn vào mộng tưởng 
Vòng tay anh sự ấm nồng vô lượng 
Bên thềm xanh mầu nước phẳng lưu ly 
Ngọc vỡ òa cung thiềm quế từ khi 
Mầu xanh lá ru mềm theo làn gió 
Dòng cẩm thạch kéo đường vân lên đá 
Dáng ru hời của vạn thuở ca dao 
Đứng bên nhau nghe giây phút cuộn trào 
Hòa tiếng sóng thì thầm lời sông biển 
Trời sương khói sắc không gian vương miện 
Choàng lên trang thổn thức nụ hôn nồng 
Cuối chân trời khắc khoải mấy tầng không 
Cứ phẳng lặng một thềm gương giai ngẫu 
Vàng đá sắc ẩn vào dòng cất giấu 
Mãi khôn nguôi cho khung cảnh tơ đàn 
Hòa tâm hồn dàn trải vết dầu loang 
Từng giọt nhỏ chứa chan theo mầu nắng 
Dồn tất cả vào không gian khuya vắng 
Để gởi trao trọn vẹn giữa khung trời 
Nốt nhạc trầm mang mầu sắc nắng phơi 
Không phai lạt dù thời gian mãi chảy .
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]